Mẹ chồng đưa cho con dâu 2 tỷ với điều kiện ép buộc, vài ngày sau con dâu phát hiện ra sự thật đau lòng.
Tôi và chồng cưới nhau được 3 năm, ban đầu rất hạnh phúc và mẹ chồng cũng thân thiện. Tôi cảm thấy may mắn vì có chồng yêu thương và gia đình chồng khá giả. Tuy nhiên, hôn nhân của chúng tôi gặp trục trặc do vấn đề con cái, mặc dù cả hai đều khỏe mạnh. Gần 1 năm qua, chúng tôi sống chung nhưng ngủ riêng, không quan tâm đến nhau. Tôi cố gắng gần gũi để có con nhưng không thành công, chồng lại lảng tránh. Tôi chọn cách nhẫn nhịn, dù chồng không hợp tính nhưng vẫn trân trọng tôi. Mẹ chồng thường xuyên thúc giục và có lần đã đe dọa sẽ cho chồng tôi cưới người khác nếu tôi không sinh được con. Từ đó, bà thường cáu gắt và gây áp lực cho tôi.
Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bỗng nhiên thân thiết gọi tôi vào trò chuyện và tặng tôi 2 tỷ đồng để tiêu. Mặc dù tôi không muốn nhận, nhưng bà cứ insist nên tôi đành phải cầm về. Ba ngày sau, mẹ chồng tổ chức họp gia đình và tuyên bố chấm dứt quan hệ vợ chồng tôi, nói rằng tôi đã đồng ý ra đi với khoản tiền đó. Chồng tôi lập tức tức giận, cho tôi một cái tát và mắng tôi chỉ vì tiền. Dù tôi giải thích, anh vẫn bắt tôi phải trả lại số tiền.
Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và nói rằng lỗi ly hôn không phải do chồng tôi mà do tôi. Bố mẹ tôi rất sốc khi biết chuyện. Tôi cảm thấy bối rối vì mẹ chồng đã âm thầm sắp đặt mọi thứ để con trai ly hôn. Bà muốn chồng tôi quay lại với người yêu cũ, trong khi tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi đang phân vân giữa việc chấp nhận ly hôn để không mang tiếng hay kiên nhẫn để vạch trần sự thật về chồng và mẹ chồng. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Source: https://afamily.vn/me-chong-dui-vao-tay-2-ty-ep-lay-vai-ngay-sau-con-dau-dau-don-nhan-ra-mot-cu-lua-ngoan-muc-20220513094712541.chn